Tuesday, October 8, 2013

Xe khách biển ngoại cán chết người bỏ chạy, hàng chục người rượt đuổi

 Sau khi cán chết người, được người dân hô hoán nhưng tài xế điều khiển xe khách biển số nước ngoài vẫn lái xe bỏ chạy.



Lúc 14h30 ngày 8/10 một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy trên đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11, TP HCM) khiến hai người thương vong.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn


Vào thời điểm trên, chị Lê Ngọc Phương Thanh (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, khi còn cách giao lộ Lý Thường Kiệt – Ba Tháng Hai khoảng 300m thì va chạm với xe máy hiệu Wave do một phụ nữ điều khiển chở theo cụ bà chạy cùng chiều.


Cú va chạm khiến chị Thanh, người phụ nữ cùng cụ bà té xuống đường. Chị Thanh bị văng ra giữa đường và bị xe ô tô nước ngoài mang biển số 3B-8965 chạy tuyến PhnomPenh -TP HCM từ sau tới không thắng kịp, cán ngang qua người tử vong tại chỗ. Người phụ nữ cùng cụ bà văng vào lề đường nên thoát nạn; cụ bà bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.


Nhiều người đi đường bất bình chứng kiến vụ việc

Nhiều người đi đường bất bình chứng kiến vụ việc


Sau tai nạn, dù được nhiều người đi đường hô hoán thông báo nhưng tài xế xe khách không dừng xe lại mà tăng ga bỏ chạy. Hàng chục người dân bất bình  chạy xe máy đuổi theo. Một tài xế xe tải chạy phía sau cũng tăng ga rượt đuổi theo chiếc xe khách gây tai nạn. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 1km, đến giao lộ Lý Thường Kiệt – Nguyễn Chí Thanh thì chiếc xe khách bị người dân chặn lại và báo cho công an.


Chiếc xe khách nước ngoài cán chết người rồi bỏ chạy

Chiếc xe khách nước ngoài cán chết người rồi bỏ chạy


Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng có mặt tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Hàng trăm người hiếu kỳ đứng xung quanh hai bên đường để xem tai nạn khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.


Đến gần 17h cùng ngày, xác nạn nhân mới được chuyển đi.


 (Người Lao Động)


Xe khách biển ngoại cán chết người bỏ chạy, hàng chục người rượt đuổi

No comments:

Post a Comment