Sáng nay, đúng lễ 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dân quê làng An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) lại cùng nhau đến nhà lưu niệm thắp hương.

Ông Võ Đại Hàm (bên phải), người cháu được Đại tướng giao trông coi căn nhà lưu niệm, thành kính nhận hương từ người đến viếng.

Ông Lê Văn Cầu (75 tuổi) là thương binh nhưng vẫn chống gậy hơn 200m từ nhà mình sang thắp hương cho Đại tướng.
Đại tá Nguyễn Bội Giong, người từng làm thư ký cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lặn lội từ Hà Nội vào Quảng Bình để dâng viếng bức trướng “Khó níu xe mây”. Theo ông, bức trướng này ý nói tấm lòng thương tiếc của những cán bộ từng phục vụ Đại tướng Tổng tư lệnh, muốn giữ lại xe mây nhưng không níu được.
Ở tuổi 89 tuổi, ông Giong vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hôm qua, ông bắt chuyến tàu vào Đồng Hới và bắt xe ôm về nhà lưu niệm này. “Tôi mang theo nhiều bức ảnh chụp chung với Đại tướng để kể cho mọi người biết thêm về vị tướng đáng kính”, ông Giong nói.

Nhiều bức tranh chân dung Đại tướng được người dân cả nước gửi tặng, đặt trang trọng trong căn nhà lưu niệm.

Trưa nay, con cháu Đại tướng làm lễ 49 ngày theo phong tục truyền thống. Người cháu trông coi nhà lưu niệm Đại tướng quỳ lạy dưới bàn thờ.
(Vnexpress)
Người dân quê nhớ Đại tướng
No comments:
Post a Comment