Wednesday, August 7, 2013

Ngày đầu tiên trở về với cộng đồng của "người rừng" thế nào?

Qua gần nửa ngày tiếp xúc với cộng đồng sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng sâu, tuy vẫn còn nhút nhát và rụt rè, thế nhưng “người rừng” Hồ Văn Văn Lang đã không còn bỏ chạy trốn khi thấy người lạ.



Trưa 8.8, sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng sâu được đưa trở về trung tâm huyện Tây Trà là xã Trà Phong, người cha là ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) do sức khỏe quá yếu nên đã được chính quyền Tây Trà đưa vào Trung tâm y tế huyện để chăm sóc; còn người con là Hồ Văn Văn Lang (41 tuổi) được tạm thời đưa về sống tại nhà của ông Hồ Văn Tâm (44 tuổi) là anh con bác ruột, ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong.


Cùng với cán bộ, khá đông người dân trong vùng đến thăm

Cùng với cán bộ, khá đông người dân trong vùng đến thăm “người rừng” Lang.


Qua gần nửa ngày tiếp xúc với cộng đồng, tuy vẫn còn nhút nhát và rụt rè, thế nhưng “người rừng” Hồ Văn Văn Lang không còn bỏ chạy trốn khi thấy người lạ. Theo ông Tâm, dù sống biệt lập với thế giới bên ngoài hơn 40 năm, thế nhưng ông Lang sống với cha nên vẫn nói được tiếng của mình (tiếng Cor), tuy nhiên chỉ nói được từng tiếng một.


Từ khi được đưa về đến giờ, ông Lang ăn uống bình thường, thế nhưng ăn trầu và hút thuốc liên tục, còn ban đêm có lẽ do lạ nên ngủ rất ít. Ông Lang tuyệt nhiên không mở miệng khi có người lạ. Điều làm cho những người có mặt tại đây không kém sự ngạc nhiên đó là những vật dụng mà hai cha con “người rừng” tự tạo ra để gieo trồng và sử dụng.


(BĐV)



Ngày đầu tiên trở về với cộng đồng của "người rừng" thế nào?

No comments:

Post a Comment