(Kênh 13) – Việc hôn tưởng chừng như đơn giản mà hóa ra lại phức tạp, tưởng như phức tạp nhưng lại rất đơn giản.
Hà Nội một ngày ảm đạm, trời nhiều mây và không có nắng, trong lúc tôi đang cuộn tròn trong chăn hưởng thụ giấc ngủ trưa thì thằng bạn thân gọi điện phá bĩnh với một giọng không thể phởn hơn:
“Cafe không mày?”.
Lóp ngóp bò dậy, tôi thầm rủa xả kẻ điên kéo tôi ra khỏi chăn ấm đệm êm trong cái thời tiết khỉ gió này.
Vừa nhìn thấy mặt tôi kẻ điên ấy đã bô lô ba la trong khi tôi lúc nào cũng điềm tĩnh gọi một ly trà táo mật ong nóng vì tôi biết hắn lôi tôi ra đây chỉ để kể về em nào đấy mới chăn dắt được thôi. Thằng bạn tôi kể cũng nam tính đẹp thì không biết nhưng cái sự đàn ông của nó lại thu hút phụ nữ lạ thường. Đấy là còn chưa kể cái thói galang của nó, em nào cũng rất nhẹ nhàng lịch thiệp bảo sao mà các em không đổ hàng loạt.
Quay lại câu chuyện, thật chẳng ngoài dự đoán của tôi nó lại bắt đầu về em gái mới quen. Em ý xinh ngoan hiền bla bla gì đó mà tôi cũng chẳng lọt tai vì hầu như em nào chả thế.
“Em ý hôn tuyệt lắm mày ạ.”
Câu này của nó làm tôi tí phun hết cả trà vô mặt nó.
Hình như nó nghĩ tôi chưa hiểu ý nó nói gì nên đành phải nhắc lại một lần nữa với một sự háo hức không giấu nổi trên gương mặt.
“Người yêu tao hôn tuyệt lắm.”
Tôi mất thêm 30s đứng hình tiếp để suy nghĩ. Mấy ngày nay trời nồm thằng này chắc bị chập. Tự nhiên lôi mình ra chỉ để khoe người yêu nó hôn giỏi. Thật tình bình thường nó chỉ khoe các em ra cho tôi chấm điểm xinh ngoan hiền chứ nào có cho tôi chấm chuyện khác đâu. Thực sự là có vấn đề rồi.
“Uhm, hôn thì ai chả thế hôn nông rồi hôn sâu có gì mà tuyệt với không tuyệt.”
“Hơ, mày nói như mày không biết ý.”
Thằng cờ hó nói như kiểu tôi hôn nhiều như nó hôn gái vậy đấy.
Và một buổi chiều dạy hôn ra đời.
Còn sau đây là những điều tôi học được từ một cô gái hôn giỏi qua nhận xét của một thằng hôn nhiều. Một nụ hôn tốt trừ việc vệ sinh răng miệng cho tử tế thì được tóm lại trong ba điểm như sau:
Thứ nhất: Kích cỡ luôn là vấn đề trong mọi chuyện vì thế không nên mở miệng quá to nhưng cũng đừng có ngậm chặt miệng lại vì rõ ràng chẳng ai hôn mà mím môi cả. Thứ hai: Tốc độ là mấu chốt quan trong, lúc nào cũng nên bắt đầu từ chậm tới nhanh rồi có thể nhanh hơn hoặc chậm đi tùy vào khả năng điều khiển nhịp điêu của bạn. Nhưng nên nhớ các cụ đã dạy ” Dục tốc bất đạt”. Thứ ba: Cảm xúc là tốt nhưng phải biết kiểm soát. Dù có ngấu nghiến có cắn nhau chảy máu cũng đừng có làm như đang ăn môi đối phương. Cũng đừng để sau khi hôn mà phải lau hết dãi dớt trên mặt nhau.
Vậy đấy cái việc trao đổi enzim hóa ra cũng phức tạp hơn là tôi tưởng. Ít nhất với ba điều trên hãy làm cho người đàn ông bạn yêu chỉ muốn bên bạn và hôn bạn cả ngày thôi!
PV
3 gợi ý để "hôn giỏi" khiến người ấy "chết mê"
No comments:
Post a Comment