Tiếng nói của đứa nhỏ càng khiến mọi người thêm thắt ruột khi chứng kiến thi thể lạnh ngắt của cháu Võ Tấn Tài được đưa về trên chiếc băng ca.
Nghe tin con sắp về tới đầu ngõ, chị Lê Thị Kim Hường (trú tại khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương), mẹ em Tài (13 tuổi), vội nhào người ra đón.
Nỗi đau quá lớn khiến người mẹ ngã quỵ trước thi thể đứa con nhỏ. Chị Hường và chồng là anh Võ Thanh Tuấn có 2 con, Tài là con lớn.
Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến đứa bé dễ thương nằm im trên băng ca như đang ngủ.
Em trai Tài dường như chưa ý thức được sự mất mát mà gia đình đang phải chịu nên vẫn vô tư chạy nhảy.
Thấy xe cứu thương về tới nơi, bé còn gọi: ‘Mẹ ơi ra đón anh hai!’.
Khi nghe tin cháu bị nạn, mọi người vẫn cầu mong là tin sai bởi Tài biết bơi và rất nhát, ngay cả trong những lần đi tắm cùng gia đình, cháu cũng không dám ra xa.
Trong khi đó, sáng 30/12, nhiều phụ huynh đưa con đến trường vẫn bàn tán xôn xao về sự việc đau lòng xảy ra chiều hôm trước.
(Tri Thức Trẻ)
Vụ 7 học sinh chết đuối: Mẹ ơi ra đón anh!
No comments:
Post a Comment