Khán giả nằm ở vị trí nào trong bàn cờ gameshow mà Cát Tiên Sa đang bày ra? Sợ rằng tới cả quân tốt cũng khó lòng được khán giả xí phần, bởi vị trí này giờ đây đang trở thành đặc quyền của các thí sinh khờ khạo…
Khán giả: Không bằng quân tốt giữa bàn cờ
Khán giả nằm ở vị trí nào trong bàn cờ gameshow mà Cát Tiên Sa đang bày ra vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Quân vua, quân hậu là điều không tưởng, bởi vị trí đó phải thuộc về những “quyền lực” trong và phía sau nhà tổ chức dạn dày này. Quân xe, tượng, mã cũng rất khó, bởi nó phải dành cho những “cánh tay đắc lực” của con bạch tuộc làng giải trí. Thậm chí, tới cả quân tốt cũng khó lòng được khán giả “xí phần”, bởi nó đang là “đặc quyền” của các thí sinh…
Vậy thì khán giả nằm ở đâu trong “bàn cờ” của Cát Tiên Sa và hàng loạt mê trận gameshow do công ty này tổ chức? Xét trên mọi góc độ, khán giả chính là những người nắm quyền sinh sát, định đoạt số phận của bất cứ chương trình giải trí nào. Không có khán giả cũng đồng nghĩa với không có rating, không có rating sẽ không có quảng cáo – nguồn thu chính của tất cả mọi gameshow giải trí. Chưa kể, khán giả “đi vắng”, một nguồn thu không nhỏ tới từ việc bình chọn qua tin nhắn – cần câu cơm chủ yếu của các gameshow cũng sẽ mất theo. Và đặc biệt, khi không có khán giả, chương trình giải trí sẽ làm ra để ai xem?
Nói đơn giản vậy để thấy rằng thành công hay thất bại của một chương trình phụ thuộc quá nhiều vào khán giả, bên cạnh chiêu trò hay chất lượng. Có điều, cách mà Cát Tiên Sa đối xử với những “thượng đế” của họ thì rất khó lòng chấp nhận. Sự coi thường, thậm chí là lừa dối chính những “ân nhân” của mình là một điều khó tin, nhưng vẫn xảy ra ngay trên sóng truyền hình, trước hàng triệu con người…
Trò lố của Hồng Nhung và sự coi thường khán giả của Cát Tiên Sa?
Trong đêm liveshow 2 bán kết, theo quy định của chương trình thì khán giả và huấn luyện viên sẽ đồng thời nắm quyền quyết định thí sinh nào sẽ được quyền đi tiếp, với 100% bình chọn từ huấn luyện viên và 100% bình chọn từ khán giả.
Quy chế đã cụ thể, tuy nhiên Hồng Nhung đã tự cho phép mình “thay mặt” hàng ngàn khán giả để trao vé đi tiếp cho Vũ Cát Tường, và thẳng thừng loại Hà Linh theo một phương pháp khó tin: trao nguyên 100% số phiếu bình chọn mà cô sở hữu cho họ Vũ mà đáng lẽ theo đạo lý, 100% ấy nên được chia sẻ cho 2 thí sinh cùng đội bất kể theo tỷ lệ nào, kể cả 9:1 phụ thuộc vào nội lực từng người. Vậy mà Hồng Nhung đã không đủ bản lĩnh để giữ cho mình lập trường ấy.
Khoan hãy trách Diva Hồng Nhung khi cô đưa ra quyết định vô cùng cảm tính này, bởi với cả 100% số bình chọn của Hồng Nhung, “gà cưng” Vũ Cát Tường đươngnhiên thẳng bước tiến vào vòng chung kết The Voice mà không cần phải quan tâm tới sự yêu mến hay ghét bỏ của khán giả. Ngược lại, để tìm được cửa ngang bằng với Vũ Cát Tường, thí sinh Hà Linh trừ khi làm được một việc khó hơn lên trời: dành 100% số nhắn tin bình chọn của khán giả.
Nhưng khán giả khác với Hồng Nhung. Tình yêu họ dành cho Hà Linh chỉ được phép chiếm quá bán với 68,55% tổng số tin nhắn, còn 31,45% cảm xúc kia họ chia cho Cát Tường. Họ không muốn giống như Diva mình từng yêu mến: một tay che trời và biến hàng ngàn tin nhắn của khán giả dành cho thí sinh yêu thích trở thành bong bóng.
Quyết định của huấn luyện viên hay trò lừa đảo?
Sự “liều lĩnh” của Hồng Nhung đã giáng một đòn đau tới những ai còn đặt niềm tin vào tính công bằng trong các gameshow mà Cát Tiên Sa tổ chức. Tất nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó và dù không ai biết, giá của quyết định khó tin ấy là bao nhiêu, nhưng cái giá mà Cát Tiên Sa phải trả chắc chắn sẽ không hề rẻ. Khi mà họ ra rả kêu gọi hãy nhắn tin bình chọn để giữ lại thí sinh, sau đó sổ toẹt bằng cách đưa một quân tốt ra “thí mạng” để giữ nguyên kịch bản, niềm tin của khán giả sẽ là điều xa xỉ nhất đối với họ hiện giờ…
Khán giả Việt bị The Voice "chơi sát ván" thế nào?
No comments:
Post a Comment