Cùng xem Hà Nội đẹp “lạ” như thế nào trong ống kính của nhiếp ảnh gia người Mỹ.
Là một phần nằm trong hành trình khám phá những vùng đất châu Á của nhiếp ảnh gia người Mỹ Jon Siegel, bức tranh toàn cảnh Hà Nội đã được thể hiện vô cùng chân thực và sống động dưới bàn tay bấm máy tài hoa của anh. Hơn 10 năm theo đuổi đam mê chụp hình, Jon chia sẻ rằng màu sắc, ánh sáng và những khoảnh khắc là động lực để anh khám phá thế giới và ghi lại bằng chiếc máy ảnh tri kỉ của mình.
Cùng ngắm nhìn những hình ảnh rất “đời” về Hà Nội dưới con mắt của một chàng trai phương Tây.
Ngồi một quán vỉa hè, chờ đợi và nhâm nhi một ly cà phê phin buổi sáng từ lâu đã trở thành cái thú của nhiều người Hà Nội
Cô bán bánh rán với mẹt bánh đầy ắp lúc sáng sớm, một mẹt bánh như thế này, cô có thể chỉ cần dạo qua các trường học trong một buổi trưa là bán hết veo
Hai cô nhân viên của cửa tiệm thời trang ngồi thẫn thờ như đang chăm chú suy nghĩ trước cổng một ngõ nhỏ ở phố cổ
Chợ đêm Hàng Đào – Đồng Xuân là một trong những điểm vui chơi ưa thích của giới trẻ mỗi dịp cuối tuần
Một gian hàng quần áo hạ giá trong chợ đêm Đồng Xuân, bạn nữ đang lựa chọn một món đồ phù hợp cho mình
Một Hà Nội rất "đời" trong ống kính của chàng trai phương Tây
No comments:
Post a Comment