Đi xe máy, mua hàng sale off và ăn quán vỉa hè là chân dung tự bạch của Đỗ Quang Vinh, người kế nhiệm của bầu Hiển – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T.
Gương mặt còn thoáng nét bầu bĩnh – cậu con trai lớn của bầu Hiển (người dự kiến sẽ kế nhiệm bố mình) nhìn còn trẻ hơn so với tuổi 25 của mình. Thế nhưng, khi tiếp xúc, người đối diện có thể nhận thấy sự cẩn trọng, thông minh, cùng tài ăn nói khéo léo nhưng thân tình của “thiếu gia kín tiếng” này. Vinh đánh giá bản thân mình có tính quyết đoán, dám làm của bố, nhưng cũng có sự khéo léo tinh tế, mềm mỏng của mẹ. Với chàng trai 8X đời cuối, bầu Hiển giống như một ngọn núi “để em nhìn vào học tập, và mong muốn một ngày nào đó có thể sẻ chia gánh nặng với bố”.
Thiếu gia không xe hơi, đồ hiệu
Tự nhận xét về mình, Đỗ Quang Vinh cho rằng bản thân là người “không đi siêu xe, không dùng đồ hiệu, không cần chân dài, khoái dùng xe máy, mua hàng sale off và ăn quán vỉa hè”. Vinh tiết lộ “ngoài những món đồ hiệu như đồng hồ, thắt lưng được bố tặng như một phần thưởng khi đạt được thành công nào đó, còn trang phục đồ dùng của em đều bình thường. Giá trị cả bộ đồ em mặc hôm nay, cùng giày, không quá 2 triệu đồng”, đều là hàng mua qua mạng trong mùa giảm giá. Vinh đã thi lấy bằng lái xe trong thời gian về nước ngắn ngủi của mình, cũng từng lái xe ô tô của mẹ, nhưng cậu chưa có ý định sở hữu một chiếc xe riêng vào lúc này dù là con trai lớn của bầu Hiển – đại gia có tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng SHB cũng như Tập đoàn T&T. “Đi xe máy cơ động hơn, phù hợp với giao thông Hà Nội. Nhà em cũng không có gara, để xe khó khăn. Và trên hết, em muốn tự mua xe bằng tiền của mình chứ không phải bằng tiền của bố mẹ, như thế bản thân cũng thấy tự tin hơn và xứng đáng hơn”.
Sự giản dị của chàng thiếu gia cũng đến từ truyền thống gia đình. “Cả nhà em vẫn sống trong căn nhà cổ mà ông bà để lại, nơi đó vẫn còn đặt bàn thờ tổ tiên. Hai anh em vẫn ở chung một phòng, bà nội là đầu bếp chính trong nhà. Căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ, dùng chung với một hàng xóm khác, không đủ cho ô tô đi vào. Mẹ em thường phải gửi xe tại bãi đỗ”.
Con đường du học và cú sốc đầu đời
Từng có 3 năm học trung học tại Singapore, 4 năm đại học rồi thạc sĩ tại Anh, ít ai ngờ Đỗ Quang Vinh từng rơi vào tình trạng khủng hoảng khi mới qua nước ngoài được 2 tháng. Khi đó với cậu bé 15 tuổi lần đầu sống xa nhà, khả năng ngôn ngữ trở thành rào cản lớn nhất. “Vì quá yêu thích đất nước Singapore nên sau kỳ nghỉ hè tại đây, em đã quyết định du học mà không lường trước được những khó khăn khi một mình học tập, sinh hoạt ở đó. Trong hai tháng đầu, phản xạ ngôn ngữ của em rất kém, không thể nói chuyện được với các bạn trong lớp, thầy giảng không hiểu, đọc đề toán cũng không hiểu. Khi đó, em cảm thấy mọi thứ dường như đóng lại trước mắt mình, nhưng lại không thể quay về”.
Chiếc xe máy đã gắn bó với Vinh từ năm 2010 và cậu chưa có ý định thay thế nó khi chưa có đủ tiền do mình kiếm được.
Thay vì chọn cách bỏ cuộc, Vinh nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam học chung trường. Chỉ sau 1 tháng, Vinh đã hòa nhập được môi trường học mới, và trong 2 năm cuối cấp 3, cậu đạt luôn 2 chứng nhận “Người học tiếng Anh hiệu quả nhất lớp”. “Sự tin tưởng của gia đình, đức tính quyết đoán, không ngại khó học từ bố là những điều giúp em vượt qua thời điểm khủng hoảng đó. Bố em cũng từng trải qua những khó khăn, cả khi lập nghiệp lẫn lúc giữ nghiệp, nhưng bố luôn lạc quan, tin tưởng, một khi đã quyết định thì rất khó lung lay. Em luôn muốn được như bố”.
Từ cú sốc và sự khép mình ban đầu, Vinh đã trở thành một trong những sinh viên Việt có thành tích tốt tại Singaprore và được chọn để phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp.
(Tri Thức Trẻ)
Con trai bầu Hiển: "Thiếu gia nghìn tỷ" đi xe máy
No comments:
Post a Comment