Thursday, June 26, 2014

Tận mắt hậu trường quay cảnh nóng ở Hollywood

(Kênh 13) – Những cảnh quay sex chân thực như một cảnh phim khiêu dâm thực chất chỉ là nhờ kỹ thuật dựng, diễn viên đóng thế hoặc dùng bộ phận sinh dục giả.


Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm) – đạo diễn Lars von Trier: Cảnh quay ân ái giữa Shia LaBeouf (vai Jerome) và Stacy Martin (trong vai Joe lúc trẻ) được quay từ phía dưới khi LaBeouf đứng còn Martin thì đang dạng chân anh này ra. Những gì khán giả nhìn thấy sẽ là cảnh làm tình thực sự nhưng thực chất đó chỉ là cảnh diễn. “Chúng tôi chỉ quay cảnh hai diễn viên giả vờ sex, còn đâu là nhờ hai diễn viên khiêu dâm người Đức đóng thế,. Chúng tôi sẽ ghép cảnh từ phía eo của diễn viên lên với cảnh phía dưới eo của diễn viên đóng thế vào nhau.” – nhà sản xuất Christine Vesth giải thích.


“Diễn viên đóng thế sẽ diễn trước sao đó chúng tôi sẽ làm đúng như những gì họ làm, chỉ khác là chúng tôi sẽ mặc quần chứ không cởi hết bởi ở phần hậu kỳ, kỹ thuật viên sẽ bóc tách trang phục ra” – nữ diễn viên Martin kể. Trong phim còn có cảnh Martin sex miệng với một người đàn ông đi cùng chuyến tàu với cô. Thực chất theo nữ diễn viên này, đoàn làm phim “Người đàn bà cuồng dâm” đã sử dụng bộ phận sinh dục giả để cho cô làm đạo cụ diễn cảnh sex miệng đó.


Blue is the warmest color (2013) (Cuộc đời của Adele) – đạo diễn Abdellatif Kechiche: Cảnh ân ái kéo dài 7 phút giữa hai cô gái trẻ Adèle (Adèle Exarchopoulos) và Emma (Leá Seydoux) trong phim trông thật đến nỗi nó nhiều người coi nó như một cảnh trong phim khiêu dâm. Nhưng thực tế theo các nhà sản xuất cảnh làm tình đồng tính nữ này được sự hỗ trợ của bộ phận sinh dục giả.


“Nhà sản xuất đã cho làm hai bộ phận sinh dục nữ giả, được làm từ mẫu thật, rồi đặt nó trên bộ phận sinh dục thật của diễn viên khi quay cảnh này và phải mất 10 ngày để hoàn thành đúng một cảnh quay đó” – nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos tiết lộ.


Irreversible (2002) (Không thể thay đổi) – đạo diễn Gaspar Nóe: trong phim có cảnh nhân vật nữ Alex (do Monica Bellucci đóng) bị một đánh và hiếp qua đường hậu môn ở dưới một đường hầm. Thực tế cảnh quay này hoàn toàn là giả nhưng nó được diễn thật đến nỗi khán giả xem phim thấy rùng mình. Lý do khiến cảnh quay này rất thật trong mắt khán giả là vì nó được quay một chuỗi liên tục nên sẽ dễ dàng cắt ghép ở những cảnh cận vào bộ phận sinh dục của diễn viên.


“Cảnh đó chúng tôi chỉ diễn vậy chứ không phải làm thật như những gì các bạn thấy trong phim. Nhưng kết quả là nó thật đến nỗi chính tôi thấy rùng mình khi xem lại và thậm chí tôi còn không dám đụng hay nhìn đến chiếc váy mà tôi mặc hôm quay cảnh bị hãm hiếp đó vì nó gợi lại cho tôi cảnh rùng rợn” – nữ diễn viên Bellucci nhớ lại.“Khi quay cảnh này, khóa váy của Monica thậm chí còn không bị kéo xuống nhưng nhờ những kỹ thuật dựng hình mà chúng tôi có được những cảnh quay thực như thế” – đạo diễn Gaspar Noe nói.


Monster’s Ball (2001) (Vũ hội của quỷ) – đạo diễn Marc Forster: cảnh Leticia (Halle Berry đóng) ngồi lên người Hank (Billy Bob Thorton thủ vai) trong khi anh này kêu rên “Hãy làm cho anh sướng!” là cảnh diễn rất sống động. Ban đầu vai Leticia được giao cho nữ diễn viên Angela Bassett nhưng khi biết phải quay cảnh sex quá nóng bỏng, cô đã vội từ chối. Nhờ vai diễn này, Berry đã giành một giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất còn Thornton lại cho rằng những cảnh sex quá chân thực đã góp phần làm mối quan hệ của anh với bạn gái lúc đó, Angelina Jolie tan vỡ.


Tuy nhiên, theo người trong cuộc, cảnh chăn chiếu nóng bỏng này thực chất chỉ là màn diễn tuyệt vời của hai diễn viên chứ không làm tình thật. “Chúng tôi quay cảnh này và ngày gần cuối của bộ phim. Trước khi vào quay, tôi đã rất sợ nhưng khi được đạo diễn Marc Forster đồng ý cho biết trước mọi góc máy quay tôi thấy mình thoải mái hơn khi diễn” – Halle Berry chia sẻ.


Don’t look now (1973) (Đừng nhìn bây giờ) – đạo diễn Nicolas Roeg: Cảnh sex nồng nhiệt kéo dài 4 phút giữa Laura (Julie Christie đóng) và John (Donald Sutherland thủ vai) thật đến nỗi ai cũng tin đó là diễn viên quan hệ thật. Thực tế các nhà làm phim và diễn viên chính Christie khẳng định đó hoàn toàn là cảnh ân ái giả.


“Đó là cảnh diễn chứ không làm thật nhưng cả tôi và Donald đều rất căng thẳng. Chúng tôi ngượng chín người khi diễn cảnh này. Thậm chí sau khi bộ phim công chiếu, bố dượng đã nói với tôi “Bố hi vọng con sẽ không tham gia một bộ phim nào quằn quại như thế này nữa” – Christie nói.





Tận mắt hậu trường quay cảnh nóng ở Hollywood

No comments:

Post a Comment