Thursday, August 8, 2013

"Đáng đời Bà Tưng"!

Dân mạng tỏ ra rất thích thú và đồng tình với quyết định cấm Bà Tưng biểu diễn trên cả nước của Cục nghệ thuật biểu diễn.


Mới đây Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ra công văn yêu cầu tạm thời ngừng cấp phép biểu diễn cho “bà Tưng” – Lê Thị Huyền Anh ở tất cả các buổi biểu diễn, thậm chí cả quán bar.Công văn này sẽ được gửi tới các sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành trên cả nước ngày 8/8.


Cục NTBD đưa ra quyết định này nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 65 của Bộ VHTT&DL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


1375935930076


Ngay khi thông tin này được chia sẻ lên Facebook, cư dân mạng tỏ ra rất ủng hộ quyết định này của Cục nghệ thuật biểu diễn. Việc cấm bà Tưng biểu diễn đã nhận được sự đồng tình rất lớn từ cộng đồng mạng.


1375935930082



Bạn Lật Đật Nhí Nhố bình luận: “Cục nghệ thuật phải làm quyết liệt như vậy thì văn hóa nước mình mới phát triển tốt đẹp được chứ”!


Bạn Ha Nguyen bình luận: “Cấm là đúng quá rồi. Nếu em này mà làm ca sĩ thì chắc ai muốn làm ca sĩ đều làm như em này”.


Bạn Hang Dao chỉ ngắn gọn: “Đáng đời nhà Tưng”!


Bạn Phan Thanh Quốc viết: “Tôi nghiêm túc tán thành ý kiến của cục nghệ thuật”.


Bạn Tú Vịt bình luận: “Cấm là chuẩn rồi. Không về sau xuất hiện 1 loạt làm như Tưng để được nổi tiếng rồi đi diễn thì mệt lắm.”


Uyên Katy: “Đáng đời Tưng chưa, phát triển một cách đàng hoàng thì không muốn, giờ bị cấm rồi thì hết đường nhé”!


Pyn Kun: “Tôi hoan nghênh Cục nghệ thuật đã làm rất đúng và rất tốt.”


Bạn Thành Thánh Thiện thể hiện quan điểm: “Dẹp con này qua một bên được không, cũng vì tính tò mò của mình mà nó mới nổi tiếng,sao không làm điều gì tốt hơn cho chính mình?”


Long Nguyênhuynh: “Cục nghệ thuật làm vậy rất là hay.”


Phương Phương: “Bài học đắt giá cho những ai không muốn bán chất xám, bỏ công bỏ sức để được nổi tiếng.”


Ha Nguyen: “Không có năng lực, thấy thân làm nổi rồi làm ca sĩ, lăng mạ khán giả quá”.


Viet Vui Ve khuyên: “Cứ nổi loạn trên facebook thôi Tưng ạ, không ai chấp nhận khi em bước ra ngoài đâu.”


Bạn Ken Ka Ka: “Đáng đời nhà Tưng, bài học cho những gì đã gây ra.”


(BSH)




"Đáng đời Bà Tưng"!

No comments:

Post a Comment